Tiêu đề mới: "Gia đình chi 9 triệu, riêng con 1 tuổi tiêu tốn 15 triệu cho đồ dùng cao cấp nhập khẩu"
Người xưa thường nói "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", ám chỉ việc cân nhắc chi tiêu theo thu nhập của gia đình. Những gia đình có thu nhập cao thường dễ dàng hơn trong việc chi tiêu, nhưng với những gia đình có mức lương trung bình, việc quản lý tài chính trở nên khó khăn hơn, nhất là khi phải tích lũy để phòng trừ các trường hợp khẩn cấp. Một điểm chung giữa các gia đình là luôn ưu tiên dành những điều tốt nhất cho con cái. Chẳng hạn, gia đình chị Hồng Tươi ở TP. Hồ Chí Minh, mặc dù thu nhập khoảng 40-45 triệu đồng/tháng, chủ yếu từ công việc sản xuất tủ điện của chồng và việc buôn bán online của chị, nhưng họ chi tiêu rất ít cho bản thân và chủ yếu đầu tư cho cậu con trai của mình. Chị Hồng Tươi chia sẻ rằng họ luôn cố gắng mang đến những điều tốt đẹp và an toàn nhất cho con.
Nhiệm vụ chính của chị Tươi là quán xuyến việc nhà và chăm sóc con cái. Mặc dù thu nhập của gia đình không cao, nhưng vẫn đủ để sống đầy đủ. Anh chị luôn quyết tâm dành những điều tốt nhất cho con, chọn sản phẩm nhập ngoại và địa điểm tiêm chủng uy tín. Chị Tươi tin rằng tiếp xúc với những thứ tốt từ nhỏ sẽ giúp trẻ phát triển tốt hơn. Gia đình chị có thu nhập khoảng 45 triệu đồng mỗi tháng, trong đó dành hơn 15 triệu cho con, một phần nhỏ cho bố mẹ và còn lại để tiết kiệm. Con trai chị vừa tròn 1 tuổi và luôn được chăm sóc cẩn thận, thường xuyên thăm khám tại phòng khám quốc tế uy tín.
Chị Tươi thừa nhận chi phí khám và tiêm ngừa ở đây cao hơn nơi khác, nhưng chị hài lòng với sức khỏe của bé. Chi phí khám tổng quát là 550k, tiêm ngừa từ 900k đến 1,1 triệu. Gia đình chị cũng thường xuyên bổ sung canxi cho bé, mua từ Úc để yên tâm. Bé Quang Trường được sử dụng sản phẩm nhập khẩu và dịch vụ tiêm chủng quốc tế. Do công việc, chị đã cho bé ngừng bú mẹ và chuyển sang sữa bò nội địa Mỹ, giá 1,35 triệu/hộp, tiêu thụ khoảng 5 hộp/tháng. Bé ăn 3 bữa cháo, 2 bữa phụ trái cây, váng sữa, sữa chua và 3 lần tổ yến chưng mỗi tuần để bổ sung dinh dưỡng.
Chị Tươi rất chú trọng đến thực phẩm cho con, thường không mua rau củ ở chợ mà đặt hàng từ Đà Lạt mỗi tuần. Chị thay đổi thực đơn ăn uống cho bé để tránh ngán, thường nấu cháo từ nhiều loại gạo để tăng dinh dưỡng. Ngoài ra, chị cũng thường xuyên mua sắm quần áo cho con, tiêu tốn không ít tiền. Vợ chồng chị yêu chiều con đầu lòng, duy trì những khoản chi cơ bản dù không cố định mỗi tháng. Có tháng phải chi hơn 15 triệu cho các khoản như tiêm phòng cho bé.
Chị Tươi, một bà mẹ kỹ tính trong việc chọn sản phẩm cho con, lại sống rất đơn giản với chồng. Họ chỉ ăn cơm tối và cuối tuần ở nhà, vì chồng chị làm việc ban ngày. Cuối tuần, họ thỉnh thoảng cho con đi café hoặc ăn ngoài tùy thời gian. Gia đình có khoảng 2-3 triệu đồng cho tiệc tùng hàng tháng và khoảng 1,2 triệu cho tiền điện nước do có gia công tại nhà. Chị Tươi ưu tiên chi tiêu cho gia đình và tiết kiệm, ít mua sắm cho bản thân, nhưng luôn đảm bảo con cái được đủ đầy.
Chị đùa rằng chồng chị coi con trai là "máy tiêu tiền" của bố mẹ, nghĩa là bố mẹ làm ra tiền chủ yếu để lo cho con, còn nhu cầu của anh chị rất ít, chỉ cần những thứ cơ bản. Bảng chi tiêu hàng tháng của gia đình chị Hồng Tươi ở TP.HCM là 40-45 triệu.








Source: https://afamily.vn/con-moi-1-tuoi-thang-nao-me-cung-chi-rieng-15-trieu-tien-tam-bo-mua-quan-ao-do-choi-20171106121619993.chn